Người yêu của tôi đồng ý kết hôn vì tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chào mọi người! Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày cưới của tôi. Tất cả đã được chuẩn bị xong, nhưng tôi cảm thấy vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi sắp lấy người con gái mà tôi yêu thương, kém tôi 7 tuổi, và tôi đã yêu em ngay lần đầu gặp. Tuy nhiên, đau lòng thay, em chỉ coi tôi như một người anh, một người bạn, và vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Tôi đã luôn bên cạnh em suốt 2 năm qua, nhưng trái tim em không thuộc về tôi.
Tôi chỉ yêu mình em trong đời này. Biết em vẫn yêu người yêu cũ, tôi cảm thấy bế tắc nhưng vẫn cố gắng giữ mối quan hệ. Em thường giấu tôi để liên lạc và đi chơi với anh ta, và khi tôi biết, em không chối cãi mà đề nghị chia tay. Dù tôi cũng được nhiều cô gái khác thích, nhưng tôi chỉ yêu em. Tôi không muốn mất em, nên vẫn yêu em. Một lần hẹn hò, chúng tôi đã vượt quá giới hạn và em có bầu. Em rất buồn và nhiều lần đề nghị tôi bỏ đứa bé.
Em giải thích rằng lý do không thể tiến xa với tôi là do hoàn cảnh gia đình, công việc và tuổi trẻ. Em cũng thẳng thắn rằng em không yêu tôi và chưa sẵn sàng sống chung. Dù vậy, tôi đã nỗ lực thuyết phục cả hai gia đình tổ chức đám cưới, và mọi người đều đồng ý. Tôi vui mừng khi thấy hình ảnh con lớn lên qua từng lần siêu âm, càng yêu và chăm sóc em hơn. Em đã đồng ý kết hôn, nhưng chỉ vì đứa con trong bụng, hứa sẽ không ảnh hưởng đến gia đình và chấm dứt mối quan hệ với người yêu cũ. Tuy em chưa yêu tôi, nhưng khi nghe những lời đó, tôi rất vui. Hôm qua, chỉ còn một tuần nữa là đám cưới, tôi đến đón em để chụp ảnh cưới thì thấy em ngồi buồn trong phòng.
Em cảm thấy hoang mang khi đám cưới đã gần kề. Em bảo em lấy tôi vì không còn đường lùi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn. Em còn đề xuất chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn, khiến tôi rất bất ngờ và buồn. Nghe em nói, tôi thấy bế tắc và thất vọng. Nếu tình cảm đã như vậy trước hôn nhân, thì sau này sẽ ra sao? Liệu chúng tôi có thể tan vỡ như nhiều cặp đôi khác? Tôi có nên hủy đám cưới để em không phải cưới xin? Còn em, nếu muốn bỏ đứa bé, em có quyền quyết định, nhưng tôi không muốn em phải chịu đau khổ. Tôi rất lo lắng khi hôn nhân phụ thuộc vào một người không yêu và không muốn làm vợ chồng.
Cuộc sống hôn nhân có thể gặp nhiều khó khăn nếu một người nỗ lực trong khi người kia không. Tôi nên ứng xử ra sao với em đây?


Source: https://afamily.vn/tam-su/nguoi-yeu-cua-toi-dong-y-dam-cuoi-vi-em-khong-con-duong-lui-20150109121541347.chn